Giao hữu bóng đá, ĐTVN-SV Hàn Quốc: 0-0

Chấp nhận được!

Thứ hai, 03/03/2014 09:20

(Cadn.com.vn) - Chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự yếu kém trong những pha dứt điểm đã khiến ĐTVN chấp nhận trận hòa không bàn thắng với đội tuyển SV Hàn Quốc.

Sự thiếu vắng đáng tiếc của ĐTVN trong trận đấu chiều qua là tiền đạo Công Vinh bị chấn thương nên buộc HLV Hoàng Văn Phúc phải có sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát khi bố trí Anh Đức đá ở vị trí cao nhất. Trong khung thành, Mạnh Dũng được bắt chính. Ở hàng hậu vệ, Xuân Thành, Đào Văn Phong, Đình Luật và Văn Biển. Trong khi đó ở hàng tiền vệ gồm Minh Châu, Sỹ Cường, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Văn Quyết.

Là đội bóng từng nhiều lần sang Việt Nam thi đấu nên các cầu thủ trẻ SV Hàn Quốc nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng nắm giữ thế trận, đẩy các cầu thủ áo đỏ lùi sâu về phía sân nhà. Lối chơi đơn giản, dựa trên nền tảng thể lực và thể hình, đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi lập tức tạo ra một vài pha uy hiếp khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Ngay ở phút thứ 3, Park Sun Hong đá phạt trực tiếp ở cự ly 25m, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

ĐTVN (phải) đã chơi lấn lướt trước ĐTSV Hàn Quốc nhưng không ghi được bàn thắng.

Hiểu được sức mạnh và sự nguy hiểm của đối thủ, nên việc HLV Hoàng Văn Phúc bố trí tuyến tiền vệ 5 người đã giúp ĐTVN nhanh chóng vượt qua sức ép và giành lại thế trận. Cũng nhờ đó, phút thứ 10, ĐTVN có cơ hội mười mươi để mở tỷ số khi Quốc Anh có pha thâm nhập vòng cấm, đối mặt thủ thành Choi Bong Jin. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ đang chơi cho SHB Đà Nẵng đã không thắng được Choi Bong Jin.

Sau tình huống này, ĐTVN đẩy cao tốc độ trận đấu và đã tạo được nhiều tình huống gây sóng gió lên khung thành đối phương. Liên tiếp Văn Quyết, Trọng Hoàng, Anh Đức có cơ hội dứt điểm mở tỷ số trận đấu, nhưng đội chủ nhà đã không cụ thể thành bàn thắng. Tình huống nguy hiểm nhất với ĐTVN trong hiệp 1 là pha dứt điểm của Quốc Anh ở góc hẹp phút 39, nhưng một lần nữa anh không thể thắng được thủ thành Choi Bong Jin.

Phía bên kia, sau ít phút đánh "phủ đầu" bất thành, HLV Jeong Jin Hyuk chỉ đạo học trò chơi phòng ngự phản công, mỗi khi có bóng thường chuyền dài lên phía trên. Lối chơi này khá đơn giản, không gây được nhiều nguy hiểm với khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Tuy nhiên, hàng thủ của SV Hàn Quốc lại được tổ chức rất tốt. Trong thế trận ấy, hàng công của ĐTVN lại không có nhân tố có khả năng gây đột biến nên tất cả vẫn chỉ dừng lại ở cơ hội.

Bước vào hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay gần như toàn bộ đội hình khi đưa 10 cầu thủ còn lại vào sân, gồm Nguyên Mạnh, Âu Văn Hoàn, Phạm Mạnh Hùng, Khuất Hữu Long, Lê Quang Hùng, Thành Lương,  Hoàng Văn Bình, Bùi Văn Hiếu, Vũ Minh Tuấn và Quang Hải. Mặc dù có sự thay đổi lớn trong đội hình, nhưng ĐTVN tiếp tục kiểm soát tuyến giữa và gây được sức ép đáng kể lên khung thành SV Hàn Quốc. Cũng như hiệp 1, 45 phút của hiệp 2, ĐTVN vẫn rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Bong Jin, dù đã tạo được khá nhiều tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong số đó, tiền đạo Quang Hải có 2 tình huống đối mặt với thủ môn đội khách nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 73, Âu Văn Hoàn bị đau khiến ĐTVN chỉ còn thi đấu với 10 người. Trong khi đó, SV Hàn Quốc vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công và họ đã suýt thành công khi ở phút 80, Yang Gi Hun trong tư thế không bị ai kèm đã đệm bóng buộc thủ môn Nguyên Mạnh phá bóng chạm xà ngang.

Nếu xét về lối chơi và tinh thần mà các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện trong trận đấu chiều qua thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, như ông Phúc phát biểu sau trận đấu thì trong những đường chuyền cuối cùng, khả năng dứt điểm của ĐTVN vẫn chưa được như ý và đó là điều cần phải khắc phục trong trận đấu với ĐT Hồng Kông (Trong Quốc) sắp đến. Ông Phúc cũng cho biết, sau trận đấu này, đội hình chính cho trận đấu tới đã cơ bản được BHL định hình.

Còn HLV Jeong Jin nhận xét, ĐTVN đã cầm bóng tốt, chơi tốc độ và gây được áp lực, nhưng đã không thể ghi bàn vì chúng tôi có thủ môn chơi xuất sắc.

Dù hòa không bàn thắng trong trận đấu đầu tiên của năm 2014, nhưng với lối chơi và tinh thần đã thể hiện, ĐTVN đã phần nào lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ.

N.M